25/08/2026
"nó có nổ thì nó vẫn ở penhouse" nghĩa là cứ ở penhouse là được nổ thoải mái để câu view, bán hàng bất chấp chứ không cần giữ đạo đức, tự trọng gì sất? Bọn đó không chỉ là binh bot, mà chính là chủ nào tớ nấy á.
Nhân sinh quan lệch lạc nguy hại như này Mong CQCN sớm xử lí rốt ráo thích đáng để làm gương cho giới trẻ 🙏🙏🙏
Cả nhà mình có biết "Ai đang ở penhouse và có đội fan VÔ VĂN HÓA hay vào fb người khác vu khống, thóa mạ thô tục như này" không ạ??? Trong khi mình không hề vào nhà ai comment gây hấn, phản ánh gì hết nha.
Còn trên page này gần đây mình chỉ nhắc tới Candid và H.O để cảnh tỉnh mọi người Cân nhắc kĩ trước khi mua hàng của chúng, vậy không lẽ là fan của 2 cái tên này hả ta? Họ quản lý như nào mà để cho nhân viên/ fan đi tấn công người khác bằng những lời lẽ bố láo, ghê tởm y như cái cách kẻ giới thiệu sản phẩm ném son vào Người lao động vậy???
Trong khi trang tôi không bán hàng, không làm reels thì lấy đâu ra thu được tiền fb? Nhiều ngày tôi còn chẳng viết gì chứ tôi quá chán ngán phải nhắc tới cái bọn VÔ ƠN, VÔ LƯƠNG TÂM, VÔ LIÊM SỈ, kiếm ăn từ Việt Nam tôi mà dám coi thường Người lao động và Người tiêu dùng Việt Nam như vậy.
Mà nếu nhờ vụ này tôi câu được vài ngàn view, thì ví dụ sau này chúng nó bị bế rồi tôi phải làm nội dung khác có khi mọi người cũng chán, cũng unlike dễ mà. Chứ văn phong của tôi mọi người thấy rồi đó, nói năng rõ ràng, có bằng chứng lí lẽ nhưng cũng đi đôi với khô khan thông dụng, dễ gì nghĩ ra được mấy cái khùng điên thu hút để lấy được tiền fb. Chỉ có cái bọn thiển cận, mồm mạnh hơn não mới nghĩ ai cũng sống ích kỷ khốn nạn như nó thôi.
Nói có trời đất làm chứng, nếu tôi viết những bài cảnh tỉnh này với mục đích câu view, bán hàng, thu tiền fb hay vì lợi ích cá nhân nào thì cho tôi lãnh nghiệp gì cũng được.
Cuộc đời này tuy hiếm hoi nhưng vẫn còn có nhiều người chính trực, đường hoàng, biết sống, có hoài bão, dám đấu tranh vì lẽ phải lắm.
Tôi đã tham gia hoạt động xã hội nhiều từ gần 20 năm nay, cái thời mà không biết fb hay làm màu cho bản thân là gì, chỉ có vài tấm hình chụp chung với hội nhóm cho vui, và rất nhiều chương trình giờ không còn tấm hình nào làm kỉ niệm. Từ thời sinh viên chỉ còn vài chục ngàn là tất cả, nhưng cứ có ít tiền lẻ là lại bọc túi quần hay nhét xe chỗ nào dễ lấy nhất, để trên đường SG tấp nập mà có gặp ông bà, bé nhỏ nào thương thương là kịp gửi ngay chứ không lại áy náy suốt 1 vài ngày. Thói quen trữ tiền lẻ khi ra đường tôi vẫn giữ đến tận ngày nay, vì VN mình còn nhiều cảnh khổ quá, chứ không phải ai cũng sung sướng kiếm ăn dễ dàng mà lại còn quá bỉ ổi, vô trách nhiệm, vong ân bội nghĩa như chúng nó.
Mà nói tới thì cũng phải nói lui, đúng là phước ai nấy hưởng, nhưng so ra nó đã được bằng cái móng tay của những người giàu thực sự đâu, mà cứ cho chạy bài đi khoe giàu, khoe penhouse nghe nó chối tai kinh khủng khiếp. Đúng là mặt dày, nói gì cũng không biết nhục :)))
Ai không tin tôi thì cứ đọc nhiều comment, tìm nhiều trang khác xem mọi người bất bình về hàng hóa và cách cư xử của chúng nó như thế nào, xong vẫn muốn mua thì cứ tự trải nghiệm và xác định chấp nhận kết quả sau khi dùng, đừng oán thán sao lúc trước không ai nhắc mình là được mà :)
Tôi chỉ cảnh tỉnh mọi người cân nhắc chứ tôi đâu có rảnh hay quyền gì mà đi can ai phải hông nè 😎