19/11/2015
TÁC HẠI CỰC KÌ NGUY HIỂM CỦA VIỆC NẶN MỤN????
Nấm rất muốn lấy vài tấm hình trên mạng để làm minh chứng cho các bạn về hậu quả kinh khủng của việc nặn mụn nhưng phải nói là mấy hình đó nhìn rất “GHÊ” nên Nấm quyết định chỉ viết bài thôi, nếu các bạn quan tâm thì lên mạng xem hình nhé( nhiều lắm lắm mak cũng ghê lắm lắm luôn ý), Nấm viết bài này để chia sẻ đến những cô nàng hay “ngứa tay” (giống Nấm) đó, dùng tay sờ nặn các kiểu là nguy hiểm lắm đó, phải bỏ thói quen xấu này đi nhé, Nấm bỏ được lâu rồi, hihi, và bây giờ thì bắt đầu thôi nào:
Khi dùng tay nặn mụn, nếu tay bạn không đủ sạch sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng tấn công vào làn da đang bị tổn thương vì da tay là nơi chứa rất rất nhiều vi khuẩn gây mụn.
Và hậu quả để lại là:
- NHIỄM TRÙNG: Trong một vài trường hợp nặng, hậu quả trực tiếp của thói quen này là việc nhiễm trùng. Nhiễm trùng nặng sẽ làm da hoại tử luôn đấy, nghĩ tới là thấy đáng sợ rồi (((
MỤN LAN RỘNG HƠN:
- Việc nặn mụn chắc chắn sẽ gây ra những tổn thường đáng kể cho da chúng ta. Chất tồn tại trong mụn sẽ tràn da bề mặt của da và gây hại đối với các lỗ chân lông khác.
- Và đặc biệt khi nặn mụn các bạn sẽ làm mạch máu bị tổn thương, các chất tồn tại trong mụn tràn lan và thấm vào mạch máu và theo máu đến các vùng da khác, và hậu quả là góp phần làm lan rộng mụn trên toàn bộ khuôn mặt.
ĐAU ĐỚN
Nặn mụn thì đau là cái chắc rồi( Nấm thử nhiều lần rồi mà, hic), thường các bạn hay lấy móng tay để nặn mụn, móng tay rất sắc có thể làm trầy da mặt, ngoài ra móng tay tì mạnh vào da làm tổn thương da sau khi lành sẽ để lại vết thâm đen. Có rất nhiều bạn có thói quen cứ vừa thấy mụn trên mặt là nặn, lúc này mụn còn non dù các bạn có nặn đến chảy máu thì cũng chả lên được gì đâu, và hơn hết là bạn đã “trét” thêm một mớ vi khuẩn vào cái mụn đó rồi, hậu quả là ngày mai nó sưng bụp lên cộng thêm đau nhức, đôi khi khuyến mãi thêm vài cái mụn mới xung quanh nó nữa.
ĐỂ LẠI SẸO:
Chắc chắn bạn đã từng thấy những người có sẹo mụn trên da. Đây chắc chắn là một dấu hiệu của chế độ chăm sóc mụn không hợp lí, mà nguyên nhân chính đó là do nặn mụn đấy. Vì thế hãy ngừng ngay thói quen táy máy mụn trên mặt đi nhé các nàng.
NẶN MỤN ĐÚNG CÁCH???
Kể ra một loạt tác hại như thế chắc các bạn đã sợ nặn mụn lắm phải không, Nấm nói như thế không có nghĩa là khuyên các bạn không được nặn mụn đâu, vì có nhiều loại mụn nếu ko nặn cồi ra sẽ không khỏi được, nhưng ở đây Nấm muốn lưu ý rằng các bạn phải biết nên nặn khi nào và cách thức như thế nào cho an toàn, và muốn biết thì hãy đọc hướng dẫn dưới đây nhé:
+ Các bạn chỉ được nặn mụn khi nhân mụn đã chín( nhân mụn trồi lên bề mặt da rồi ý)
+ Nặn mụn sao cho an toàn:
Để hạn chế những tác hại khi tự nặn mụn, bạn nên làm theo những bước sau nhé:
Bước 1: Xông hơi da mặt. Xông hơi giúp cho da mặt mở rộng lỗ chân lông loại bỏ các độc tố ra bên ngoài. Nên xông hơi khoảng 25-20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm hoặc đắp một chiếc khăn ấm nên mặt khoảng vài phút.
Bước 2: Rửa tay thật sạch, rửa tay giúp loại bỏ vi khuẩn bởi làn da thường rất nhạy cảm dễ bị kích thích bởi vi khuẩn có sẵn trong lòng bàn tay. Có thể dùng kim nhọn để khều nhưng trước khi đó phải khử trùng dụng cụ, tuyệt đối không được phép dùng móng tay để cậy mụn.
Bước 3: Dùng khăn giấy mềm quấn vào 2 đầu ngón tay, ấn nhẹ nhàng, dùng tay di chuyển khéo léo nhẹ nhàng cho đến khi đầu mụn ra ngoài.
(Đừng quá vội vàng ấn mạnh nếu không muốn để lại sẹo, hãy từ từ bứng nhân mụn ra nhé)
Cần nặn cho máu và nước vàng ra hết, thấm dứt khoát bằng khăn giấy(không để lan ra vùng da khác nha), sau đó bôi một ít dung dịch sát khuẩn lên để khử trùng vết thương.
Bước 4: Rửa mặt, sau khi nặn xong bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt có tính chất kháng khuẩn hoặc đắp mặt nạ để làm sạch da, sau đó thấm khô nước bằng bông tẩy trang, dùng sản phẩm trị thâm để chấm vào nốt mụn vừa nặn.
TÈN TEN!!! Thế là đã xong rồi, bài viết hơi dài các nàng ráng đọc nhé, hy vọng sẽ có ích cho các cô nàng của Nấm, còn bi giờ thì đi ngủ thôi, Nấm có cái tật thức khuya (làm da xấu đấy) thế mà đánh chết cũng không bỏ được, cơ mà chắc tương lai phải bỏ thôi, hyhy, các tình yêu ngủ ngon nhé