04/05/2026
10/05/2026
Ngày của Mẹ… Tháng của Mẹ…
Hãy dành một chút thời gian để nhìn lại…
Có những người mẹ -
cả đời “cá chuối đắm đuối vì con”,
lặng lẽ bơi ngược dòng,
không cần được ghi nhận…
chỉ cần con bình an.
Đừng để mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi… Đừng để những nếp chân chim trên mắt mẹ ngày càng hằn sâu mà hãy tặng mẹ những món quà cho thanh xuân đã hy sinh vì con… Hãy gắn kết tình mẹ con qua liệu trình…
Thanh Xuân Gửi Mẹ
Một Đời Cho Con - Một Lần Cho Mẹ chỉ có tại Thea Clinic!