01/02/2022
.
đầu tiên là lúc H trắng tay chập chững bước vào đời khi còn quá dại và sau 12 năm thì thứ 2 cũng là lúc H có tất cả.
Tất cả là đối với bản thân H, có nhà có gia đình có cuộc sống ổn định. Tất nhiên là không phải tất cả là hoàn toàn viên mãn, nhưng bản thân H cảm thấy bấy nhiêu là đủ, nên cho là mình đã có tất cả.
Một năm qua quá nhiều chuyện không may, đến nổi buồn, phải tiểu nhân, trúng rắc rối, lúc bệnh hoạn, đến tính mạng.
Nhưng bù lại ngày cuối năm cũ cũng sum vầy và ngày đầu năm mới cũng an nhiên.
Sóng gió có lớn mấy rồi cũng qua, bình yên sẽ trở lại thôi. Mong là bước sang năm mới, những người thân yêu của H sẽ có nhiều sức khỏe để làm được thật nhiều điều mà mình mong muốn. Có sức khỏe là có tất cả.
.