05/12/2025
Sống giữa một thời đại vội vã, nơi mà người ta dần quen với nhịp điệu nhanh chóng mặt, mọi thứ cứ phải giật gân mới níu chân-giữ view, dần quen với những thứ “mỳ ăn liền” nhanh gọn, xong rồi chẳng động lại gì lâu cả...kể cả trong điện ảnh. Nhưng đó là thời thế-thế thời buộc ta phải dần thích nghi với nó.
Ở thời đại này, nhà sản xuất và đạo diễn nào dám làm phim nghệ thuật, dám “hi sinh” vì nghệ thuật chắc hẳn phải có niềm đam mê trong máu dữ dội lắm. Vì những phim này rất kén người xem, khó nắm bắt hết được cái đẹp, cái ý nghĩa sâu xa giữa tầng tầng lớp lớp cài cắm vào đấy. Những nhà làm phim độc lập, những nghệ sỹ có tư duy duy mỹ đã cống hiến hết mình trong suốt chặn đường làm nghề của mình trên thế giới này cũng không thật sự nhiều. Vì đa phần còn lại đều phải sống, phải đi theo thị hiếu số đông, để thích nghi với thời thế.
Nói như thế không phải là không có những tác phẩm nghệ thuật đẹp ra đời. Mỗi năm, điện ảnh thế giới lại ra đời vài tác phẩm nghệ thuật thật sự khiến chúng ta phải nhớ đến, buộc ta có những phút giây sống chậm lại, chiêm nghiệm về những thứ đã qua, lắng động trong từng hoài niệm. Rằng ta đã từng sống qua thời kỳ như thế, cũng từng bị lay động bởi những thứ giản đơn như thế.
Mình không phân tích nhiều về phim “Quán Kỳ Nam” này. Mình chỉ phân tích về những cảm xúc, những gam màu cũ, những hoài niệm xa xăm mà phim mang lại. Phim quay bằng phim nhựa 35 mm, gây ấn tượng bởi những khung hình giàu mỹ cảm, ánh sáng nhuốm màu hoài cổ và bối cảnh tái hiện Sài Gòn xưa nơi ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ mà chúng ta từng có. Cái vibe của phim khiến ta muốn sống chậm lại (ít ra là trong khoảnh khắc đó), hòa mình vào khung cảnh đấy, hân hoan trong những niềm vui giản đơn.
Thật vui vì phim nhắc đến “Hoàng Tử Bé”, đến những đêm mất điện quây quần ngắm trăng, tụm nhau bên chiếc tivi trắng đen, có cái máy cassette cũ, đầu đĩa than phát những nhạc phẩm xa xăm, những bộ thời trang tân thời, đặc biệt là cảnh hoa quỳnh nở ngát hương tuyệt đẹp trong đêm…tất cả đều là những hoài niệm dấu yêu.