20/05/2026
15 trứng bất thường chỉ tạo được 2 phôi và điều kỳ diệu.
“BS Trung ơi, ca … hôm nay trứng bất thường. Nó vừa non GV mà vừa xấu lắm luôn.” Tin nhắn từ phó lab vào trưa 27.3 làm mình muốn xỉu.
Bạn sinh năm 2K, Gen Z, mong con 3 năm, vì PMOS (tên mới chính thức của Đa nang), chưa một lần có thai. Gom góp t.i.ền đến IVFQA điều trị. Mà khó nhất của các ca chưa từng có thai bao giờ là mình không thể biết chất lượng trứng cho đến khi lấy trứng ra ngoài làm IVF. Kích thích buồng trứng, siêu âm, nội tiết, thuốc, số cụm noãn, mọi thứ đều đẹp, cho đến lúc chuẩn bị tiêm TT vào noãn mới bộc lộ bất thường.
“Cử con tướng mạnh nhất ra cho Trung ca này nha” - mình nói với bạn phó lab. Thế là 15 trứng non, theo dõi thêm trưởng thành với sự ấp ủ của tình yêu và hy vọng, hôm sau trưởng thành được 8 trứng. Với bàn tay vàng của con tướng mạnh nhất ThS An Khang, trộm vía thụ tinh, có phôi ngày 2. Tới lúc đó, lab bàn với mình nuôi hết lên ngày 5, cả hội hồi hộp vì nguy cơ không phôi rất cao và đã phân tích các hướng đi tiếp hết rồi (tính cả đến gởi làm IVM luôn). Trộm vía có được 2 phôi nang loại 3 (tính ra là nuôi 6 ngày lận đó).
2 phôi kiên cường giúp cha mẹ có thai, và giờ đã thành hai túi thai 5.5 tuần tròn trĩnh. Mình nói “lab IVFQA là bùa hộ mạng của mình và bệnh nhân IVF, quả không sai”.