23/05/2017
Sống ở thành phố rộng lớn này, bạn đã lạc bao giờ chưa?
Nếu chưa thì hoặc là bạn là thánh nhớ đường, hoặc là chả mấy khi ra đường. Vừa rồi mới đi đảo Thạnh An, ngoài Cần Giờ, đảo chỉ bé bằng lòng bàn tay. Thế mà vẫn lạc, từ nhà ra ngoài cảng ăn bánh khọt tầm 15 phút, đến lúc trở về chả hiểu thế nào, đi cả nửa tiếng đồng hồ lại trở về nơi ăn lúc nãy :/ Thật bất lực (chắc hẳn bạn cũng đã từng có cảm giác như thế) >:( >:( Hết cách, đành phải gọi đám bạn ở nhà ra dẫn dô.
Trở về Sài gòn, mình chắc rằng sẽ dẫn các bạn đi lạc, lạc trong quần áo xinh đẹp, váy đầm lộng lẫy ;)
Chúng mình chuẩn bị trở lại đây.