07/04/2026
Mấy nay nhà đang có con virus cảm cúm, bắt đầu là c Heo, rồi tiếp theo là ba Hải, hôm qua thì đến lượt mẹ Dế điểm danh, triệu chứng thì cũng có khác sơ sơ, c Heo thì sổ mũi ít nhưng ho nhiều, ba Hải thì ít ho mà mũi nhiều, mẹ Dế tối qua hắt xì nhiều, chảy mũi nhiều.
Nhà thì lúc nào cũng sẵn bảo bối cho mấy vụ cảm cúm ntn rồi nhưng tùy cách dùng và liều lượng dùng mà mỗi người đáp ứng một khác vì dùng cái em xịt mũi cỏ hôi này nó hơi xót nên ko phải ai cũng chịu khó xịt, trừ khi cái khó chịu của bệnh nhiều hơn cái khó chịu của xịt thì mn mới chịu khó thôi à.
Như nhà m c Heo mà thấy cảm đưa cho 1 chai mà sợ ko xịt nên mãi thấy vẫn còn mũi và ho nhưng được cái thanh niên lại đang tuổi ăn tuổi nhớn nên lướt nhanh :))
Như m tối qua chảy mũi nhiều, tối đi ngủ thì đoạn đầu mũi nghẹt cứng phải thở bằng miệng, thế là m xịt cái tinh dầu cỏ hôi liên tục tầm 3-4 lần, thế mà nằm một lát thì thấy giảm ngạt mũi, không phải thở bằng mồm nữa, ngủ quên thì ko biết có bị ngạt nữa ko nhưng ko thấy khó chịu, ko bị tỉnh dậy nửa đêm vì ngạt mũi và sáng nay dậy thì thấy mũi đỡ hẳn chảy nước mũi, tầm 10h sáng m xịt lại phát nữa, đỡ cảnh nước mũi chảy ròng ròng là ok rồi!!!
Trùng hợp hôm qua vừa có e khách mua tinh dầu cỏ hôi về xịt xoang, mà xịt phát thông luôn nên nhắn lại m, m cũng kể về vụ bị cảm cúm dùng nhanh đỡ lắm, ai dè kể xong tối phải xài luôn :)) cái miệng thiệt là ăn mắm, ăn muối quá mà!!!
Nghe nói hôm nay là ngày sức khỏe, tầm này thì chỉ mong sao cho cả nhà mạnh khỏe, mọi cái đều ở trạng thái bình thường là hạnh phúc đối với mình rồi!
Ai mà or.der tinh dầu cỏ hôi thì hạnh phúc lại nhân đôi, nhân ba nữa ạ