17/06/2026
😢😢😢THẬT XÓT XA CON MỚI 2011 ĐÃ UNG THƯ
👦Bé trai 2011 sờ thấy hạch cổ, bảo với Mẹ là con có hạch,
👩Mẹ bảo: "Hôm nào mẹ đưa đi khám nhé". Hôm nay mẹ vừa MẤT DO BẠO BỆNH( tâm nguyện cuối cùng chưa hoàn thành). Nhưng cũng may có THÍM( rất chu đáo, đưa con đi khám).
vì sao mẹ mất vì BẠO BỆNH
⏰Cách đây 4 năm mẹ có tới một phòng khám trên phố nối khám( cũng có hạch cổ, nhưng các BS đánh giá không sao). Sau đó bệnh nhân vẫn khó chịu CÓ TỚI KHÁM Ở BS thì BS đánh giá đây là HẠCH BẤT THƯỜNG.
Tiến hạch xét nghiệm thì đây là HẠCH UNG THƯ DI CĂN.
BS chi MẸ nhập viện BV K đánh giá thì UNG THƯ ĐÃ DI CĂN VÀO XƯƠNG, CÁC BÁC SĨ TIẾN HÀNH CAN THIỆP + ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC, CÙNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÁC BS ( BỆNH NHÂN VỚI TÌNH TRẠNG DI CĂN XƯƠNG ĐÃ SỐNG THÊM ĐƯỢC 4 NĂM).
Đúng ngày mẹ qua đời thì con lại phát hiện bệnh.
2011 năm nay con mới 15t. Ở độ tuổi vô tư( được gia đình che chở), cũng có các mục tiêu học tập cho tương lai.
---
👉Bệnh nhân cần nhập viện để đánh giá giai đoạn và có kế hoạch can thiệp + điều trị.
Chúc con may mắn + có đủ sức khỏe, gia đình cũng góp sức hỗ trợ con trong những thời gian tới.
----
P/s: Hai ung thư khác nhau( không có yếu tố di truyền).
cứng