26/06/2026
"Bác ơi, em mệt lắm rồi..."
Đó là câu đầu tiên chị nói với tôi trong lần gặp đầu tiên tại phòng khám.
Không phải vì điều trị đau đớn. Không phải vì thuốc men hay những lần thăm khám liên tục.
Mà vì áp lực phải có con.Suốt 2 năm mong con, áp lực từ gia đình, họ hàng, bạn bè và cả những câu hỏi tưởng như vô tình cứ bủa vây lấy chị mỗi ngày. Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại ám ảnh đến mức khiến chị mất ngủ, rụng tóc, thường xuyên cáu gắt và cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh.
Tình trạng của chị cũng không quá lạc quan, khi đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật cắt một bên buồng trứng. Trong khi đó, các kết quả kiểm tra của chồng lại hoàn toàn bình thường.
Tôi đã trao đổi rất thẳng thắn với hai vợ chồng rằng, với tình trạng hiện tại, khả năng mang thai tự nhiên của chị không phải là không có, nhưng chỉ khoảng 50%, và đôi khi còn cần thêm một chút may mắn.
Sẽ có rất nhiều người khi nghe kết luận thường sẽ hụt hẫng, chán nản, thậm chí từ bỏ. Nhưng anh chị vẫn quyết tâm đồng hành cùng nhau để đi tìm con bằng bất kỳ giá nào. Và điều này có thể giúp hành trình này sẽ giảm đi mấy phần mệt mỏi và tăng thêm cơ hội đón con.
Tôi cũng nói với ba mẹ hiếm muộn: Điều trị có thể cần thời gian, nhưng đừng để áp lực và sự nóng vội lấy mất sức khỏe tinh thần của mình.
Có những em bé đến sớm. Có những em bé đến muộn hơn một chút.
Quan trọng là cần tìm đúng nguyên nhân, có giải pháp cụ thể để cải thiện tình trạng đó.
Nếu bạn đang mong con, đã cố gắng nhiều tháng hoặc nhiều năm mà vẫn chưa có tin vui, hãy để lại câu chuyện của mình hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi và đội ngũ sẽ lắng nghe, tư vấn và cùng bạn tìm ra hướng đi phù hợp nhất.