31/05/2026
GỬI NHỮNG AI ĐANG BỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP, THOÁI HÓA, TÊ BÌ TAY CHÂN – ĐỪNG ĐỂ SẬP BẪY LỪA ĐẢO NHƯ TÔI NGÀY TRƯỚC
Chào các bác và anh chị em,
Thời gian gần đây, mỗi lần mở điện thoại lên là tôi lại thấy nghẹn lòng và bức xúc. Người ta quảng cáo thần y, thuốc tiên chữa dứt điểm bệnh xương khớp tràn lan trên mạng, hình ảnh dàn dựng nhìn chân thực vô cùng. Nhưng tôi xin khẳng định thẳng thắn: Tất cả chỉ là trò lừa đảo, đánh vào tâm lý khát sống, sợ đau của người bệnh để trục lợi. Ai từng trải qua mới hiểu cái cảnh tiền mất mà tật vẫn mang. Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân, phải đánh đổi bằng mười mấy năm trời chịu đựng những cơn đau xé thịt mới đúc rút ra được kinh nghiệm xương máu này.
Tôi là Quách Văn Tân, cựu chiến binh, sĩ quan quân đội đã về hưu. Năm 2009, những trận đau nhức âm ỉ bắt đầu xuất hiện rồi chuyển sang dữ dội. Khi đến khám tại Bệnh viện 108 và Bạch Mai, cầm kết quả trên tay mà tôi rụng rời: Thoái hóa cột sống nặng, thoát vị đĩa đệm giai đoạn chèn ép rễ thần kinh. Căn bệnh này khiến khớp gối của tôi viêm sưng, đi lại nghe rõ tiếng lục cục, đau buốt dọc xuống chân. Đáng sợ nhất là tình trạng tê bì, vùng vai gáy và đôi tay cứ dại đi, nhiều hôm cầm đũa ăn cơm còn rơi lên rơi xuống. Bác sĩ nghiêm túc cảnh báo nếu chủ quan, biến chứng teo cơ, bại liệt nửa người ở tuổi xế chiều là điều khó tránh khỏi. Lúc đó, tôi thực sự khủng hoảng và bế tắc.
Suốt một thập kỷ sau đó, tôi bấu víu vào đủ thứ trên đời, cứ nghe ở đâu có thuốc hay là lặn lội tìm đến nhưng đều vô vọng. May mắn thay, đúng vào năm 2019, nhờ phúc đức lớn của tổ tiên và sự run rủi của số phận, người lính già này đã gặp được đúng thầy, đúng thuốc.
Hiện tại, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn lật sang một trang mới. Tôi có thể đều đặn tham gia câu lạc bộ văn nghệ, chạy bộ buổi sáng và rảnh rỗi lại ra sân đánh cầu lông cùng các cháu. Đã 6 năm trôi qua, ngay cả những ngày trái gió trở trời hay áp thấp nhiệt đới, cơ thể tôi vẫn nhẹ nhõm, các khớp xương dẻo dai và hiện tượng tê bì tay chân biến mất hoàn toàn mà không cần chạm đến một viên thuốc nào nữa.
Nếm trải đủ đắng cay mới thấu hiểu nỗi khổ của người bệnh, tôi viết những dòng gan ruột này hoàn toàn từ cái TÂM của một người đi trước. Tôi làm việc này để tích đức cho con cháu, đồng cảm với nỗi đau của bà con chứ tuyệt đối không vì một đồng lợi lộc nào. Tôi xin nói trước, ai thực sự tin tưởng và cần giúp đỡ thì tôi sẵn lòng, còn những ai vào bình luận với thái độ bề trên hay hạch sách thì tôi xin phép từ chối.
Cơ hội để chiến thắng bệnh tật chỉ dành cho những người sáng suốt. Nếu các bác, các anh chị thực sự mong muốn tìm lại đôi chân, đôi tay khỏe mạnh, hãy để lại SỐ ĐIỆN THOẠI ngay dưới bài viết này. Tôi sẽ chủ động liên hệ để tư vấn và chỉ lối cho mọi người bằng tất cả sự chân thành của mình.
Xin nhấn mạnh lại một lần nữa: Lương chế độ đại tá của tôi dư dả để hai vợ chồng già an dưỡng tuổi già. Ngồi trước bóng đèn, tôi lấy danh dự của một người lính ra để cam kết: Tôi không buôn bán, không môi giới hay nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào từ việc này!