29/05/2026
Thân gửi BS Võ Văn Sáu Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức Tích Cực và CĐ Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thuỷ🏥✍️
Tôi thật vinh dự và xúc động để nói lời tạm biệt, mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người đã dẫn dắt, chở che chúng tôi qua những năm tháng gắn bó.
Trong suốt thời gian làm việc cùng với Bác Sỹ Trưởng khoa, chúng tôi đã được học rất nhiều điều quý báu về chuyên môn, về tinh thần trách nhiệm và về lòng trắc ẩn với người bệnh. Dù ở cương vị nào, Bác Sỹ luôn đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Khoa. Từ những năm khó khăn nhất cho đến nay, ngọn lửa nhiệt huyết của Bác Sỹ luôn cháy mãi, làm tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo.
Bác Sỹ không chỉ là người lãnh đạo là người anh chị gần gũi, luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ đồng nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng tôi gặp khó khăn trong công việc, Bác Sỹ luôn chia sẻ kinh nghiệm quý báu, hướng dẫn chúng tôi khắc phục lỗi sai và hoàn thiện bản thân. Đối với người bệnh, Bác Sỹ luôn đối xử với sự ân cần, chu đáo, không phân biệt giàu nghèo, luôn đặt lương tâm nghề nghiệp lên hàng đầu. Những lời cảm ơn, nụ cười của người bệnh đã trở thành động lực to lớn cho chúng tôi tiếp tục làm việc với tâm huyết.
Trong quá trình công tác, nếu có những điều chưa hài lòng hoặc gây phiền phức cho Bác Sỹ, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành. Tôi biết rằng, không có ai hoàn hảo, và sự trưởng thành của chúng tôi cũng là kết quả của những góp ý, sự rèn luyện từ Bác Sỹ qua nhiều năm.
Hôm nay, trước khi chính thức nói lời chia tay với Khoa Cấp cứu - Hồi sức Tích Cực và CĐ và với tập thể đồng nghiệp, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Bác Sỹ có thể tự hào về những dấu ấn và những đóng góp mà mình đã để lại cho thế hệ đi sau. Những thành tựu mà Khoa đạt được ngày hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, sự tận tâm của Bác Sỹ trong suốt quá trình công tác.
Dẫu biết rằng về hưu là chuyện bình thường sau khi đủ tuổi, đủ năm kinh nghiệm, sau những tháng năm cống hiến hết tuổi xuân cho đất nước, nhưng đến giờ phút phải chia tay, chúng tôi ai cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, buồn vui khó tả. Chúng tôi mong rằng mặc dù không còn làm việc tại Khoa, Bác Sỹ vẫn sẽ dõi theo chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi cũng xin hứa sẽ duy trì, giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm xây dựng Khoa Cấp cứu - Hồi sức Tích Cực và CĐ ngày càng phát triển.
Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể đồng nghiệp trong Khoa Cấp cứu - Hồi sức Tích Cực và CĐ, tôi xin gửi tới Bác Sỹ lời chúc tốt đẹp nhất: Mong rằng Bác Sỹ sẽ có những năm tháng hưu trí thật vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình, không còn trĩu nặng lo âu công việc. Chúng tôi luôn nhớ đến tình đồng nghiệp, luôn trân trọng những bài học mà Bác Sỹ đã truyền dạy cho chúng tôi. Nếu có niềm vui hay nỗi buồn nào, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ với Bác Sỹ, như Bác Sỹ đã làm cho chúng tôi qua nhiều năm.
Đồng nghiệp ơi,Khoa Cấp cứu - Hồi sức Tích Cực và CĐ ơi! Chúng tôi đã cùng nhau cống hiến thật nhiều, cũng gặt hái thật nhiều. Giờ sắp phải chia tay, chúng tôi xin được nắm chặt tay Bác Sỹ và nói lời cảm ơn, lời tạm biệt.
Kính chúc Bác Sỹ Võ Văn Sáu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang. Tình cảm đồng nghiệp sẽ luôn khắc ghi trong lòng mỗi người, dõi theo đến suốt cuộc đời.
Xin trân trọng cảm ơn!🩺🥹✍️