14/05/2026
“BẾ NHIỀU QUEN HƠI ĐÓ!” – MẸ CÓ ĐANG NGHE CÂU NÀY MỖI NGÀY KHÔNG?
Một câu nói quen thuộc đến mức đôi khi khiến mẹ chạnh lòng.
Nhưng chỉ có mẹ mới hiểu, mỗi lần con khóc, điều mình muốn làm không phải là “tập cho con tự lập” mà là ôm con vào lòng để con yên tâm hơn một chút.
Những tháng đầu đời, con chưa biết cách tự trấn an. Thế giới với con còn rất lạ lẫm.
Vì vậy, vòng tay của mẹ chính là nơi an toàn nhất.
Con không “quen hơi”.
Con chỉ đang tìm cảm giác được bảo vệ, được vỗ về, được yêu thương 💛
Có những lúc mẹ cũng mệt.
Cũng bối rối giữa rất nhiều lời khuyên khác nhau.
Nhưng rồi mẹ nhận ra không có cái ôm nào là dư thừa trong những năm tháng đầu đời của con.
Ôm con không làm con yếu đi.
Ngược lại, khi được lấp đầy cảm xúc, con sẽ lớn lên với sự an toàn và tự tin hơn.
Rồi sẽ đến một ngày, con không còn đòi mẹ bế nữa.
Những cái ôm này thật ra ngắn ngủi hơn chúng ta tưởng.
Vậy nên, nếu hôm nay con cần mẹ, cứ ôm con thêm một chút cũng được.
Vì với con, đó không phải là “quen hơi” mà là cảm giác được yêu thương trọn vẹn từ những điều rất giản dị.
💛 Vietsun Care trân trọng từng khoảnh khắc gắn kết của mẹ và bé.
Chúng mình ở đây để chăm sóc bé chuyên nghiệp, giúp mẹ có thêm năng lượng để ôm con nhiều hơn mỗi ngày.