21/05/2026
[RECAP] CÚC PHƯƠNG RETREAT | THÁNG 5 CÓ MẸ
Tưởng rằng chuyến đi sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, nhưng thiên nhiên lại thật sự ưu ái chúng mình khi dành tặng những ngày thời tiết dịu dàng, để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn những giây phút nghỉ ngơi quý giá bên các bà, các mẹ và những người thân yêu.
Hai ngày ở Cúc Phương Mineral Retreat trôi qua nhanh đến mức khi buổi chia tay kết thúc, nhiều người vẫn còn nấn ná ở thật lâu trong rừng để lắng nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim ríu rít gọi nhau chuyền cành. Ở một góc trước hiên nhà, một nhóm vẫn chăm chú ngồi thiền, tận hưởng những hơi thở mát lành của núi rừng cùng thanh âm handpan chữa lành trong trẻo. Các bà, các mẹ cũng thích thú ngâm mình trong dòng khoáng nóng thiên nhiên, cảm nhận sự thư giãn sau những ngày tháng bận rộn chăm lo cho gia đình.
Trong những khoảnh khắc ấy, chúng mình đã thực sự có mặt cho nhau, Có lẽ bởi ai cũng hiểu rằng điều quý giá nhất của chuyến đi này không nằm ở một trải nghiệm đặc biệt nào đó, mà đơn giản là được ở bên nhau, dành thời gian cho nhau và cùng tạo nên những kỷ niệm gia đình hạnh phúc.
Có một điều thú vị là đúng vào những ngày sau retreat, rất nhiều người đã chia sẻ đoạn video của bạn Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Duke University, Anh Quốc. Giữa một khán phòng lớn, giữa thời khắc mà bất cứ ai cũng muốn nói về thành tích, về chặng đường nỗ lực của bản thân, cậu bạn lại cất lên những câu hát tiếng Việt "Ước Mơ Của Mẹ".
Chúng mình nghĩ nhiều người xúc động không phải vì giọng hát ấy hay bạn thuyết trình cảm xúc mà vì trong khoảnh khắc đó, ai cũng nhìn thấy câu chuyện của chính mình. Phía sau mỗi bước trưởng thành luôn có một người đã lặng lẽ thức khuya hơn mình, lo lắng cho mình, hy sinh nhiều hơn những gì mình biết. Và đôi khi phải đến khi trưởng thành thật rồi, đi xa thật rồi, chúng mình mới bắt đầu hiểu được điều ấy.
Vì lẽ đó, hành trình "Tháng 5 có Mẹ" được tạo nên không chỉ là lời biết ơn thay cho những người con mà còn là một lời nhắc nhớ hãy dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, trân trọng những cơ hội còn có thể để thể hiện tình cảm với những người luôn dành cho ta một tình yêu vô điều kiện.
CALMA VN xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và cho nhau trong hành trình vừa qua cùng chúng mình tại Cúc Phương Mineral Retreat. Mong rằng khi trở về với nhịp sống thường ngày, những phút giây bình yên giữa núi rừng Cúc Phương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong mỗi người như một lời nhắc dịu dàng rằng yêu thương không nhất thiết phải đợi đến những dịp đặc biệt, và đôi khi món quà lớn nhất ta có thể dành cho người thân chính là sự hiện diện của mình.