16/02/2026
Khi chúng ta đã trả lời được 3 câu hỏi:
1. Chúng ta đến với thế giới này từ đâu
2. Chúng ta đến đây đẻ làm gì
3. Rồi sau khi đăng xuất đi về đâu
Thì chúng sẽ ko còn suy nghĩ về quá khứ và tương lai nữa. Mà chúng ta chỉ sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại, đó chính là thời điểm bât đầu chúng ta thực sự được sống đúng nghĩa của 1 kiếp người Sự bình yên và an lạc luôn đong đầy từ nội lực bên trong tâm hồn, chúng ta luôn cảm thấy muốn cho đi những giá trị tốt đẹp cho mọi người, cho vạn vật sinh linh mà không mong chờ bất cứ sự đền đáp nào!
Tận cùng của giải thoát là trở lại nhập thế cùng với thế gian này với tâm thế khác trước đây đó là tâm " Biết mà không chấp" Tâm hoan hĩ ngắm nhìn, quan sát thế gian như 1 sân khấu lớn đầy màu sắc buồn vui, ở đó chúng ta là 1 lữ khâch may mắn đến để trãi nghiệm từng phút giây!