19/09/2026
💞Nhật ký một ca đột quỵ & cuộc chạy đua cấp cứu ở giờ thứ 12💞
Chiều 18/9, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp nhận một người bệnh nữ mới 27 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não cấp khi đã ở giờ thứ 12 kể từ lúc khởi phát triệu chứng.
Với đột quỵ, mỗi phút đều quý giá, "thời gian là não". 12 giờ rõ ràng là một khoảng thời gian rất dài khi não đang thiếu máu. Nhưng với y học hiện đại, bên cạnh “chiếc đồng hồ thời gian”, một câu hỏi quan trọng không kém là: còn bao nhiêu mô não có khả năng cứu được?
Kết quả MRI và khảo sát mạch máu cho thấy người bệnh bị tắc động mạch não giữa trái đoạn M1, đồng thời vẫn còn vùng não đang bị đe dọa nhưng chưa tổn thương không hồi phục. Đó là cơ sở để ê-kíp quyết định không từ bỏ cơ hội của người bệnh.
Từ MRI đánh giá mô não còn khả năng hồi phục, chụp mạch DSA đến can thiệp lấy huyết khối cơ học, toàn bộ quy trình cấp cứu được triển khai ngay tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc.
☀️Mạch máu đã được mở lại, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc.
Câu chuyện của một ca đột quỵ ở giờ thứ 12 và cuộc chạy đua để giành lại cơ hội cho người bệnh sẽ được kể lại dưới đây 👇