11/09/2026
1 ca sốt cao không hạ đang cận tử và câu hỏi trăn trở: ai chịu trách nhiệm cho mạng sống của bệnh nhân?
Bệnh nhân nữ còn trẻ khỏe mạnh bỗng dưng bị sốt vô căn nhập viện 7 ngày không hạ: bác sĩ cho uống truyền kháng sinh liều cao để cắt cơn nhưng cứ 4h thuốc hết tác dụng thì sốt lại. Xong chẩn đoán K máu chọc tủy thì lại không phải.
Ngày 7/9 tiên lượng xấu khả năng tử vong cao do ổ bụng đã trương sình chảy mủ, hơi thở yếu....
Người thân hỏi mình nói này sống mũi lệch nhiều đẩy vô là khỏe lên hà sẽ hạ sốt được (việc sốt cao không hạ nắn sống mũi vô hạ mình đã có kinh nghiệm giúp rất nhiều người qua nguy kịch, mũi là con đường chính nạp khí - khí yếu huyết vượng sốt việc số 1 là thông khí bằng đẩy mũi)
Viêm mủ nhiễm virus thì dùng củ cát lồi tươi nấu với muối hạt . Cát lồi vốn là củ cây rau ăn được lành không độc tố, chuyên xử viêm mủ hoại tử, thận ứ nước người trương bụng sình chướng vàng da...(có y thư rồi từ điển dược tính rõ)
8/9 người thân khó khăn tìm được củ cát lồi ở đất Đà Nẵng thì chồng bệnh nhân và bác sĩ gào lên chửi không cho dùng: uống chết người chị chịu trách nhiệm thì cho uống.
9/9 da đã vàng nói không ra hơi.
Sáng nay 10/9 hôn mê sâu bệnh viện trả về nhà để rút ống thở về với ông bà.
Người thân hỏi lúc này còn đổ củ cát lồi cho uống được không.
Mình chỉ xót trả lời "Ác nghiệt quá. Đổ uống được vẫn còn có khả năng nhưng xác suất rõ ràng không cao nữa"
Người thân cảm thán vì bỏ lỡ cơ hội, vì "bệnh viện tốn tiền tìm không ra bệnh làm chết người không sao. Tiên lượng tử vong rồi mình muốn cứu bằng củ cát lồi mà lại bắt em chịu..."
Mình nói này cũng là 1 trong số những điều vô lý nhất và là nỗi đau lớn nhất ở người làm y: bệnh viện khám không đúng/chữa không hết, làm chết người...thì bệnh nhân chịu chứ không dám bắt đền ăn vạ (do bệnh viện có tổ chức và ...). Nhưng nếu là cá nhân hành y muốn cứu người (nhất là YHCT, đông y) thì lại hay bị bệnh nhân ăn vạ bắt chịu trách nhiệm cho sức khỏe mạng sống của họ (bác sĩ Tây Y cũng tự động chửi cấm chẳng cần nghe lý lẽ gì. Đông Tây y phối hợp ăn ý quá dữ: Dữ dội và đau lòng, đâu cũng có người này người nọ mà sao cứ vội phán xét gắn nhãn.).
Nếu chị bệnh nhân kia là người nhà của mình rớt vô cảnh này: mình sẽ hỏi chị ấy có muốn uống củ cát lồi không và cho chị ấy kí giấy cam kết (hay quay video lưu lại làm bằng chứng) chứ không vì e ngại mà bỏ lỡ cơ hội cứu người.
Rõ ràng bệnh nhân cận tử (có thể giờ này đã về với ông bà) không phải do số mà nó do trí tuệ và định kiến.
Vấn đề nào cũng có cách giải quyết nhưng vấn đề là ta đủ trí tuệ để giải quyết vấn đề hay không...
Nếu ACE là người nhà của bệnh nhân khi bệnh viện đã tiên lượng tử vong mà có phương pháp lành tính rẻ tiền an toàn có thể giúp thoát tử thì ACE sẽ lựa chọn ra sao?
Để yên chờ chết như anh chồng chị bệnh nhân này hay đánh cược 1 phen vì không mất gì (không thành công thì cũng về với ông bà thôi) nhưng vẫn còn khả năng thắng lại mạng sống?
Mình thì không biết ca này mình hên hay xui nữa. Xui vì tận nhân lực nhưng vẫn thua. Hay hên vì người ta đã không làm theo để rồi mình không bị ăn vạ hay đổ thừa (với kiểu bắt người thân cam kết chịu trách nhiệm mạng sống sau khi đã nhận tiên lượng tử vong thì mình nghĩ nếu lỡ uống củ cát lồi xong bệnh nhân mới hôn mê sâu trả về nhà để rút ống thở thì chắc chắn thể nào cũng đi ăn vạ chửi chị người thân kia và mình lang băm...)
Theo ACE mình hên hay xui?