19/03/2020
THẤU HIỂU NHÉ!!!
Rõ ràng người đàn ông có thể nhìn thấy cổ tay của người phụ nữ mình yêu đang chảy máu. Nhưng lại không biết lí do tại sao. Hoặc thấy cũng không lên tiếng hỏi.
Cô gái không hiểu được trên lưng người đàn ông mình yêu đang bị tảng đá đè nặng mà lại chỉ thấy người đàn ông của mình dần dần kiệt sức nhưng cũng chẳng hỏi tại sao.
Cả hai không hỏi, mà chỉ nhìn vào thứ mình muốn thấy. Người đàn ông không biết sự tồn tại của con rắn, cô gái cũng không biết nỗi đau trên lưng người đàn ông ngày ngày đè xuống.
Giống như chính hiện thực bây giờ. Một người không hiểu áp lực của người kia. Và một người không thể thấu hiểu nỗi đau của đối phương đang nhận.
Tình yêu dần đi vào ngõ cụt, lí do không ngoại lệ chính là do con người. Bạn chỉ nhìn thứ bạn muốn thấy, mà không đặt mình vào địa vị của đối phương và xem họ đang thế nào. Và mọi thứ đều không như thứ bạn đang nhìn thấy.
Vậy mới nói, đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy, nếu biết đặt mình vào vị trí của nhau. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Nó cũng ứng dụng được khi ta chưa thấu hiểu và nghĩ sai về đối phương. Có những chuyện đừng vội vàng quyết định, hay đưa ra hành động trong lúc nông nổi. Vì khi đấy bản thân ta không kìm chế được con quỷ trong mình. Đừng thốt ra quá nhiều 2 từ "giá như".
Nỗi đau khi gặm nhấm một mình mệt mỏi lắm, đau khổ lắm. Nó làm bản thân ta kiệt quệ, mọi người xung quanh, nhất là người thân, người luôn yêu thương ta cảm thấy stress. Họ không có lỗi gì khi phải nhận thái độ tiêu cực ấy. Nói ra, chia sẻ, dù không vơi đi được gánh nặng, nhưng nó giúp ta cố gắng chinh phục, vượt qua nỗi đau và chướng ngại để tới đích. Hay chỉ đơn giản là duy trì hạnh phúc của một gia đình. Có người bên cạnh đồng hành bao giờ cũng hạnh phúc hơn "đôc bước" mà nhỉ!!
Đừng im lặng. Hãy nói và sẻ chia. Để hiểu và thấu cảm nhau hơn. Nhiều lúc nó cũng là phương pháp gắn kết tình cảm đấy. Im lặng là vàng, nhưng ở trong môt số trường hợp là thứ vũ khí sắc bén nhất cắt đứt mối quan hệ. Có việc gì thì nói, đừng lặng im. Vì khi đấy ta ngu lắm. Ta cứ nghĩ bản thân người ấy sẽ hiểu, thông cảm khi không nói ra. Không, sai rồi bạn ơi. Ngay cả mình còn chưa hiểu nổi mình, thì ai có thể hiểu được chứ. Lắng nghe, đặt mình vào tình cảnh của đối phương để cảm nhận. Nếu họ đau, có lẽ ta cũng đau như thế. Hãy trân trọng khi còn có thể.
Nguồn: st