30/08/2021
🍁 LIỆT SĨ THỜI COVID
▪︎Chúng tôi - Những người tình nguyện ngoài ngành Y hay những chiến binh của ngành Y Việt Nam đang cùng nhau thực hiện chiến dịch đẩy lùi và xua tan bệnh tật tại TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.
▪︎Theo lời Bác dạy "Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc..." và nay chúng tôi đang cùng nhau mang cả sức mình và trí tuệ để cùng vì một Việt Nam không còn bệnh tật.
▪︎Nhớ lại lời của chị Tuyền vợ anh Vũ Quốc Cường - người làm công tác tình nguyện nhiều năm nay của Sài Gòn kể lại, khi vào bệnh viện, anh Cường vẫn còn căn dặn vợ: "Để các bác sĩ đưa tôi đi nhưng em mang mấy cái bánh bao nóng vừa làm xong đến cho các y bác sỹ để vừa kịp bữa... các bác sỹ còn phải chăm sóc cho nhiều bệnh nhân nữa..."
▪︎Cổ họng tôi thắt lại khi nghe anh trút hơi thở cuối cùng... Một người anh/người đồng chí/ người san sẻ cùng tôi bao năm qua đã bỏ chúng tôi ở lại... vợ con thơ của anh không còn người đồng hành...
▪︎Với những chiến binh tình nguyện như chúng tôi - ai sẽ là người ghi nhận sau khi ra đi - cũng không sao cả ... nhưng đâu đó những người ở lại cũng cần được chăm sóc và nâng đỡ trong hành trình đầy khó khăn này...
▪︎Vĩnh biệt anh - một con người hết lòng vì bữa ăn chay vì cộng đồng - một cuộc đời không hối tiếc - một trang sách với hàng triệu điều nhân ái...
▪︎Bác sĩ hạng III Trịnh Hữu Nhẫn, sinh năm 1961, Trưởng trạm Y tế xã Phước Lộc thuộc Trung tâm y tế huyện Nhà Bè, TPHCM đã mắc Covid-19 từ ngày 11/7 sau khi tiến hành truy vết và lấy mẫu các ca bệnh trên địa bàn. Ngày 13/7, anh được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 Thủ Đức. Dù đội ngũ y bác sĩ nơi đây tích cực điều trị nhưng bác sĩ Nhẫn không qua khỏi do suy hô hấp, suy tim kèm viêm phổi. Anh đã ra đi vào ngày 4/8 sau gần 1 tháng chống chọi với tử thần.
▪︎Trong khi đó, điều dưỡng hạng IV Trần Thị Phương Hằng, sinh năm 1979, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã không ngại khó khăn tình nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc F0 tại khoa khi bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Quá trình chăm sóc người bệnh, chị Hằng đã mắc Covid và ngày 1/8 được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 Ung bướu cơ sở 2. Tại đây, chị Hằng được chăm sóc điều trị tận tình và khoẻ lại với kết quả xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Dù vậy, nỗi đau ập đến khi ngày 13/8 lúc xe cấp cứu Bệnh viện Gia Định đưa chị về quê mẹ ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cách ly theo nguyện vọng của chị thì về đến nhà chị khó thở rồi đột ngột qua đời.
▪︎PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có công văn gửi Bộ Y tế và UBND TPHCM vào tối nay đề nghị xem xét quyết định công nhận liệt sĩ cho hai bác sĩ điều dưỡng này.
▪︎Mong anh chị sớm được công nhận. Cầu chúc cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu luôn mạnh khoẻ để mang lại bình yên cho người dân.
▪︎Xin tạm biệt Anh chị!
▪︎Cầu mong các anh chị Yên Nghỉ và có một trang mới ở những cảnh giới độ sanh và An Vui
▪︎Em và đồng đội sẽ vững bước để nối tiếp những giá trị nhân văn này để xây nên Một Việt Nam Nhân Ái.
Nguồn FB Nguyen Tien Danh