09/09/2021
BÁC ĐAM ƠI !
Có phải bác là bác Đam
Ừ bác là Vũ Đức Đam cháu à
Nhiều kênh ti vi nói là
Bác rất dũng cảm thật thà thương dân
Bác không do dự phân vân
Khó khăn là sẻ đặt chân đến liền
Cháu thấy bác rất là hiền
Và luôn thân thiện chưa phiền một ai
Bác luôn giản dị không oai
Lo từng viên thuốc củ khoai dân nghèo
Kể cả lội suối lên đèo
Băng rừng vượt núi vẩn trèo bác qua
Không phải cháu nói ba hoa
Không chỉ chắc cháu ngợi ca bác tài
Thỉnh thoảng cháu vẩn coi đài
Thường xuyên thấy bác ra ngoài hỏi han
Từ cụ già- bệnh nguy nan
Đến các em nhỏ lang thang vệt đàng
1 lời bác quý hơn vàng
Lời động viên bác hơn ngàn mâm cao
Bác ơi cháu chỉ ước ao
Mong con vi rút hết lao vô người
Đất nước sớm nở nụ cười
Nhân dân cả nước thoát đời âu lo
Ai ai cụng được ấm no
Không còn cảnh phải co ro muộn phiền
Nỏ cần lắm bạc nhiều tiền
Mong rằng điều ước cháu liền gặp may
Cầu mong sớm dậy mổi ngày
Dân không chịu cảnh đọa đày đau thương
Không còn gặp cảnh tai ương
Nhà nhà khắp nẻo quê hương thanh bình
Nhưng giừ vi rút còn rình
Bác ơi mau lẹ tình hình có khi
Cháu tạm biệt- để bác đi
Còn bao hoàn cảnh gian nguy đang chờ
Cháu xin chúc bác từ giờ
Mạnh khỏe để được Dân nhờ bác nha...💗........................