29/07/2026
Có những đêm, điện thoại reo lúc 1-2 giờ sáng.
Có người gọi vì cơn hen suyễn lên bất ngờ, thở không nổi.
Có gia đình hốt hoảng vì con sốt cao, co giật.
Có người dị ứng, khó thở.
Có người vừa trên đường đưa người thân đi cấp cứu vừa gọi hỏi em phải làm gì trước.
Nhiều người hỏi em:
“Đêm hôm như vậy có phiền không?”
Thật lòng, không hề.
Chỉ cần mình còn thức, còn đủ khả năng giúp trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm của mình, thì em sẽ cố gắng hết sức.
Có những trường hợp chỉ cần hướng dẫn đúng cách vài phút đầu đã giúp người bệnh bình tĩnh hơn, vượt qua thời điểm nguy hiểm để đến cơ sở y tế an toàn. Mỗi cuộc gọi như vậy đều nhắc em rằng, sự có mặt đúng lúc đôi khi mang ý nghĩa rất lớn.
Em luôn tâm niệm:
Giúp được một người là thêm một việc thiện.
Giữ được một hơi thở là thêm một phước lành cho chính mình và gia đình.
Đó cũng là lý do em không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, đặc biệt là nghiên cứu thêm về y học cổ truyền Việt Nam. Em tin rằng những cây cỏ, dược liệu quý của quê hương, khi được ứng dụng đúng cách và kết hợp với y học hiện đại, sẽ góp phần giúp bà con chăm sóc sức khỏe tốt hơn, phòng bệnh tốt hơn.
Em không dám nhận mình giỏi.
Em chỉ mong mình luôn giữ được cái tâm của người làm nghề: còn sức thì còn học, còn học thì còn giúp, còn giúp được ai thì em sẽ không ngại.
Nguyện mang tấm thân này tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và cống hiến, để có thể đồng hành cùng nhiều người hơn trên hành trình gìn giữ sức khỏe.
Chỉ cần còn một hơi thở, còn một cơ hội để giúp người, em vẫn sẽ cố gắng hết lòng.
❤️ Chúc tất cả mọi người luôn bình an, mạnh khỏe và biết trân trọng sức khỏe của chính mình cũng như người thân yêu.