02/08/2018
😟 LỐI THOÁT NÀO KHI CHỒNG NGOẠI TÌNH?? 😟
Nhìn cô gái mặc chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn cùng vào nhà nghỉ mà tôi nước mắt nghẹn ngào, nhưng uất ức tủi hờn cứ thế trào ra như chẳng thể dừng nổi! Người chồng đầu gối tay ấp cùng tôi đã năm năm qua, cùng nhau vượt qua bao sóng gió giông tố cuộc đời nay đang vui thú mây mưa bên ai kia!
Chẳng đủ can đảm lao vào đánh ghen như bao người, tôi cứ đứng như chết trân ở đó. Mãi đến khi trời đổ từng hạt mưa lạnh như cái tát đau điếng vào mặt, tôi mới cất bước đi về, nằm sụp xuống giường, tôi lại khóc, như điên như dại, rồi viết tờ giấy ly hôn, đợi anh về nhà ký.
🍁 Thế nhưng! Cái khoảnh khắc anh cầm tờ giấy ly hôn, nhìn tôi run run, những giọt nước mắt của người đàn ông lăn dài trên má:
- Em à! Anh xin lỗ!
- Anh biết anh đã sai rồi, dù chỉ là một phút lầm lỡ, anh cũng không nên làm vậy..
- Hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa, đừng để gia đình ta tan vỡ, đừng để các con phải sống ly biệt, được không em. Bin mới có 4 tuổi, Bon 2 tuổi chúng còn quá nhỏ, hãy để các con có 1 gia đình đủ đầy, có anh và có em bên mâm cơm
- Em! Tha thứ cho anh một lần. Được không em?.....
- Mẹ! Bố! Sao bố mẹ lại khóc vậy! Bố mẹ có Bin, có Bo, 2 anh em con là siêu nhân, sẽ giải cứu thế giới.
- Bố mẹ có con! Bố mẹ đừng khóc nha!!
- Siêu nhân Bin!!
- Siêu nhân Bo!!.....
🍂 Anh ôm tôi thật chặt. Tôi nấc lên không thành tiếng, hai vợ chồng cứ thế mà khóc. Vậy tôi tha thứ cho anh. Chúng tôi cùng nhau làm lại từ đầu. Anh về nhà sớm hơn, cùng tôi nấu cơm, anh chơi cùng các con. Nhưng mỗi ngày trôi qua sao khó khăn vậy. Từng giờ, từng phút, cái ý nghĩ chồng ngoại tình ăn nằm với cô gái khác hành hạ tôi. Nửa đêm, giật mình thức giấc, ý nghĩa chồng không nằm bên lại khiến tôi bật dậy lạnh toát cả người.
Nhưng, điều khiến tôi đâu khổ nhất chính cảm xúc miễn cưỡng của anh khi ôm lấy cái lưng, cái bụng xệ đầy , cái nhăn mặt của anh khi chạm vào thân thể nheo, , của tôi. Tôi đã xuống cấp vậy sao? Có phải tôi giống bà thím nào đó lắm rồi không?!
🍃 Trong sâu thẳm con tim mách bảo, tôi không thể cứ như vậy mãi được. Để chấm dứt sự mộng mị này của mình, tôi lựa chọn tập yoga theo giới thiệu của mấy người bạn. Tôi lựa chọn đăng ký học online khóa học online “Yoga giảm eo giữ dáng”
Từ đó, yoga đã trở thành lối thoát tinh thần cho tôi. Càng tập, tôi càng cảm thấy thư thái. Cái sự thanh thản ấy còn lan tỏa ra cơ thể tôi. Người tôi thon gọn hơn, vòng eo thon thả, làn mịn màng trước khi sinh con trở về. Cùng với đó, tôi lấy lại được sự tự tin của một người vợ.
💎 Tôi dần dần không còn bị ám ảnh bởi ánh mắt chán ghét của chồng nữa, từng chút từng chút một, những kí ức mộng mị đã dần trôi vào quên lãng. Giờ đây sự âu yếm của chồng đã trở về bên mẹ con tôi, gia đình suýt trên bờ vực tan vỡ ngày nào đã được hàn gắn. Những bữa cơm quây quần bên nhau, những ngày chủ nhật rộn rã tiếng cười đùa vui vẻ. Gia đình tôi, hạnh phúc và đầm ấm hơn bao giờ hết!
Hãy đến ngay với khóa học online ''Yoga giảm eo giữ dáng '' của GV Nguyễn Hiếu - Đại sứ Yoga Nguyễn Hiếu tại Udemyvietnam.vn, chỉ 15-20' mỗi ngày sẽ giúp bạn : 1️⃣️ Làm mềm, giãn nở vùng cơ. 2️⃣️ Đánh tan toàn bộ mỡ thừa, đặc b...