17/08/2026
Đời nhiều chuyện lắm.
Sống đúng như điều mình mong muốn thôi, đôi khi đã khó rồi.
Loay hoay mãi vẫn không vừa được với size S, vậy mà người ta cứ muốn mình phải vừa vặn với tiêu chuẩn của họ.
Mà đời này lạ lắm, người ngoài nhìn vào thì thấy cái gì cũng dễ.
Thấy mình cười thì nghĩ mình ổn.
Thấy mình im thì bảo chảnh.
Thấy mình thay đổi thì nói khác trước.
Thấy mình sống theo ý mình thì lại hỏi: “Sao không sống giống người ta?”
Ủa… mình sống cuộc đời của mình mà.
Có những ngày chỉ cần thức dậy, đi làm, kiếm tiền, lo cho gia đình, ăn được một bữa ngon, tối về ngủ một giấc yên lành… đã thấy đủ mệt rồi.
Hơi đâu mà ôm thêm kỳ vọng của thiên hạ vào người.
Nên thôi.
Ai hiểu thì hiểu. Ai không hiểu… cũng chẳng sao.
Sống sao cho lòng mình nhẹ trước đã.
Chuyện của thiên hạ, để thiên hạ tự mang về mà nghĩ.
Còn mình, chừng nào vừa được cái size S của mình rồi tính tiếp.
Đời còn dài, đâu cần phải vừa lòng hết tất cả mọi người.
Mình không sinh ra để vừa vặn với cuộc đời của người khác.
Mình chỉ cần vừa vặn với chính mình là đủ.