13/05/2022
Ở tuổi 82, Judy Dede đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhưng bà vẫn khao khát có thêm nhiều trải nghiệm mới. Và bà cảm thấy thật là tiếc nếu như mình không có một hình xăm nào. Biết chắc là gia đình sẽ bị sốc, thậm chí có thể sẽ phản đối nếu như nói lên đam mê mới này, bà liền gọi điện cho một người cháu gái có tên Brandy O’Reilly. Nhưng cô cũng bị choáng.
Brandy sau này kể cho một kênh phát thanh ở Columbia City, bang Indiana, Mỹ, rằng, “Khi bà nói bà muốn có một hình xăm, tôi suýt ngất. Tôi nghĩ, “ôi trời ơi, mình phải bắt bà nhắc lại mới được” và tôi yêu cầu bà phải nói lại để tôi ghi lại. Vì đúng là tôi không thể tin được điều bà đã nói”. Brandy gửi video cô đã ghi cho gia đình, đồng thời post lên Tik Tok. Và điều mà Brandy và bà Judy không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra: video của Brandy có tới 3,5 triệu lượt xem.
Post tiếp theo của Brandy cho thấy Judy đã có “thành phẩm”. Đó là một video quay cảnh bà Judy đang được xăm. Các cháu và chắt hôm ấy đã “rồng rắn” đưa bà đi xăm và tất cả cũng cùng xăm theo mẫu mà Judy mong muốn. Để ủng hộ bà, một đứa chắt trai 10 tuổi, con của Brandy, cũng xăm lên cánh tay mình.
Đó là một mẫu xăm đặc biệt theo gợi ý của bà Judy: ở phía dưới hình xăm phải có hình một lưỡi câu. Lưỡi câu đó biểu tượng cho cha của Brandy, người đã qua đời vì ung thư vào tháng 7 vừa qua. Hình xăm thể hiện sự kết nối gia đình lớn của bà Judy khi trong hình xăm cũng có biểu tượng hòa bình, rồi trái tim, và khóa son, thể hiện tình yêu âm nhạc của họ.
“Mẹ tôi từng hát trong dàn đồng ca nhà thờ”, Judy nói. “Tôi cũng từng hát ở trường trung học. Tôi yêu âm nhạc. Bây giờ thì tôi không hát nữa, nhưng tôi vẫn muốn hát hò lắm. Nếu bạn máu mê ca hát, bạn không cưỡng lại được đam mê ấy đâu”.
Ham muốn được xăm của Judy nổi lên sau khi bà đọc được một câu chuyện trên tạp chí Reader’s Digest, về một bà cụ khiến cả gia đình ngã ngửa khi đi xăm nhân sinh nhật tuổi 80. Không chỉ các con các cháu của Judy ủng hộ bà mà bà còn nhận được vô số những lời comment, những message gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, khích lệ bà hãy làm điều mà bà mong muốn. Họ thậm chí còn đặt cho bà biệt danh là “Tat Granny” (Cụ bà có hình xăm).
Và vì đây là một đam mê mới trỗi dậy, nên Judy chưa muốn dừng lại. “Tôi nói với Brandy rằng tôi sẽ xăm tiếp vào sinh nhật tuổi 83 của mình. Mọi người nghĩ sao về điều này? Nhiều người bảo, thôi, bà xăm thế đủ rồi, nhưng tôi thì nghĩ, đây mới chỉ là điểm khởi đầu”.
Vậy đấy, chẳng bao giờ là muộn nếu ta muốn làm một điều gì đó khiến bản thân hạnh phúc, kể cả đi xăm lần đầu tiên ở tuổi 82…
Photos: Brandy O’Reilly