14/04/2026
Một ca siêu âm ngày cuối tuần mà bác sĩ quá nể... không biết phải gọi bệnh nhân bằng gì luôn???
Bạn nữ 32 tuổi đến khám, nói rằng đã bỏ thai hơn 1 tháng, nhưng thử que vẫn lên 2 vạch nên muốn kiểm tra xem có còn sót rau không.
Ban đầu mình cũng nghĩ đơn giản vậy thôi.
Nhưng khi vừa đặt đầu dò lên bụng cái thì… thật sự bất ngờ vì:
→ Thai vẫn phát triển hoàn toàn bình thường
→ Tuổi thai đã: 9 tuần 6 ngày
→ Túi noãn hoàng: 6.7 mm
→ Tim thai: 172 ck/phút
Mình hỏi lại:
👉 “Em bỏ thai ở đâu?”
Bạn ấy trả lời rất hồn nhiên:
👉 “Em tự bỏ… tự mua thuốc uống ạ.”
Mình hỏi tiếp:
👉 “Thế trước khi uống e có siêu âm kiểm tra thai được bao nhiêu tuần và đã vào buồng tử cung hay chưa?”
👉 “Chưa ạ… e thấy 2 vạch là mua thuốc về uống thôi…”
…
📌 Đây là ví dụ điển hình cho thấy:
- Phá thai nội khoa không phải lúc nào cũng thành công
- Và quan trọng hơn: không được tự ý dùng thuốc khi chưa khám, chưa xác định vị trí và tuổi thai
P/s: Một tình huống dở khóc dở cười, và vừa đáng suy nghĩ, nhưng cũng quá may mắn.
Đúng là nhiều khi “Kẻ ăn không hết, người lần không ra…”
Có những người mong con từng ngày, IVF nhiều lần vẫn chưa thành… Có bạn thì thai dọa sảy liên tục đến mức phải nằm viện gần như cả thai kỳ để giữ thai...
Trong khi có những thai kỳ lại đến và đi theo cách rất… bất ngờ.