18/06/2026
Cảm thương hàn lạnh người không ngủ được , người lúc nóng lúc lạnh nhất là 3h chiều đến 3h đêm. Chân tay bủn rủn tê hết các đầu ngón tay ý. Cứ thở hổn hển chữa nhiều nơi mà không khỏi gặp được nhà thuốc mừng lắm, đau đầu chóng mặt mắt sụp mờ chẳng nhìn thấy gì chân tay lạnh mất ngủ gần như trắng đêm, trần trọc lăn lóc khó ngủ, kiệt sức quá mồ hôi ra nhiều quá, tim đập nhanh là huyết áp tăng lên 140. Tức ngực nhói xuyên ra sau lưng nhói tức khó chịu lắm cảm giác các mạch máu co lại sao ý, càng ngày càng nặng hơn, bệnh nặng vào buổi chiều sợ gió sợ nước nghe tiếng động rùng mình, không ăn được, cơm cháo không nuốt được, mỏi vai gáy chạy lên chạy xuống khó chịu. Khám thì bảo chấn động thần kinh và suy nhược. Ngủ đeo khẩu trang để cho khí lạnh khỏi chạy vào phổi.
Lên cơn phải uống thuốc ngủ. Huyết áp bình thường rồi tay trai 127. Tay phai 134. Cổ họng buồn nôn cảm giác có con giun con dế. Nội tạng không tiêu hoá được mà cứ ra mồ hôi. Không ăn được nhiều chỉ ăn trái cây và hộp sữa. Cứ ăn vào là muốn ói luôn. Nhịp tim toàn 90-100. Đầy bụng chướng bụng dạ dày, gan thận đều kém. Uống nước nóng cũng ra mồ hôi. Uống nước lạnh cũng ra mồ hôi. Uống sữa cũng ra mồ hôi. Người suy kiệt quá nên không tạo được hồng cầu. Nhiễm hàn nhiễm vào cơ thể. Thiếu máu nặng. Nhiễm lạnh.