25/03/2026
Có nhà ai mà con cái suốt ngày quát tháo, to tiếng với mẹ không ?!
Đấy là người ngoài không biết lại nghĩ thế, đến khổ các bác ạ
Bà nhà em bị lãng tai nặng, đi viện bác sĩ bảo suy giảm thính lực do tuổi già. Nhiều khi cả nhà quây quần, hay muốn tâm sự mà bà cứ lầm lì ậm ừ cho có tại có nghe thấy mọi người nói gì đâu, nhìn thương lắm ạ. Không nghe được bất tiện đủ đường xong lại thui thủi một mình nên em chọn mãi để mua máy trợ thính phù hợp với bà. Thế mà từ hồi dùng máy, vui vẻ hẳn ra còn đi buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm cơ.
May sao cái shop đồ Nhật em hay mua có bán dòng máy trợ thính cao cấp, lại đúng đợt giảm giá nên em chốt luôn cho cụ. Máy này hay ở chỗ có chip xử lý âm thanh thông minh, tự động lọc tạp âm và tiếng ồn xung quanh nên mẹ em bảo nghe tiếng người nói rất trong và rõ, không bị chói hay đau tai như mấy loại rẻ tiền.
Được cái thiết kế nhỏ gọn, đeo vào vành tai gần như không lộ gì luôn nên mẹ em thích lắm, không còn ngại như lúc đầu. Pin thì cực bền, sạc một lần dùng cả tuần thoải mái. Bây giờ cứ ăn cơm xong là mẹ lại tự giác đeo vào để ngồi xem tivi, buôn chuyện với con cháu. Nhìn mẹ vui vẻ, hoạt bát hẳn lên đúng là không gì bằng các bác ạ.
Bác nào có nhu cầu dùng hoặc làm quà biếu bố mẹ thì tham khảo thông tin cửa hàng ở đây nhé, hàng chuẩn mà giá cực kỳ hợp lý luôn: https://www.khosinuuocnguyen.com/maytrothinh2025