10/07/2026
Tưởng đẻ xong là hết đau à?
Không, đẻ xong đau dạ con tưởng đau đẻ thêm đứa nữa. Nhất là mấy bà đẻ nhiều lần dạ con phình to thì thôi xin thề đau dạ con nó lộn ruột lộn gan, chóng mặt buồn nôn luôn.
Tiếp theo mấy bà đẻ thường sẽ đau vết rạch tầng sinh môn. Đi đái thì xót, đi ẹ thì đau, thốn cứ gọi tận rốn, ngồi không ngồi được, quỳ bế con bú, nằm bò ra giường mà ăn cơm. May mắn lành lặn thì ko sao nhiều bà sưng viêm vết khâu, bục chỉ cần xử lý lại thì cũng cạn lời. Chưa kể sót rau, bế sản dịch gây sốt, băng huyết… thì còn nguy hiểm cả t.ính mạng.
Mấy bà đẻ mổ sẽ đau vết mổ, đau vài tháng mà có thể là đau tận vài năm, cứ trái gió trở trời là đau là ngứa phát hoảng. Chưa kể những lần mang thai sau đối mặt với hàng đống nguy cơ chửa trên vết mổ, bục vết mổ khi thai lớn, … Thật sự mà nói phụ nữ dũng cảm hơn đàn ông nhiều, đàn ông chịu đau rất kém, còn phụ nữ đau đẻ và đau sau sinh nó ở 1 cái tầm, nhưng hễ cứ con lớn lớn xíu mấy bà nhìn con sướng quá lại quên đau nghĩ ngợi hay đẻ thêm đứa nữa.
Chưa hết đau đít thì trong 1 tuần đầu đau zíu cương sữa sinh lý cứ gọi là ám ảnh hơn cả đau đẻ. Ngực cứng đét như 2 quả bom, cứng lên tận vai, tận nách. Cho con bú thì sữa ko ra con cáu lắc đầu mẹ lại phải hì hục vắt tay và hút cho đỡ cương. Mẹ nào ko xử lý kịp thì phát sốt phát rét, chưa kể là viêm áp xe phải mổ khoét ngực nặn mủ thì đúng là trần ai.
Nuôi con bú mẹ thì con bú cả ngày lẫn đêm, đêm nằm vẹo sườn cho con bú rả rích, cả ngày mẹ con cứ dính lấy nhau ko rời nửa bước. Đau nứt cổ gà cũng ko kém phần long trọng, mỗi lần con ti hạnh phúc thì cũng hạnh phúc thật đấy nhưng đau co rúm cả người. Ai chọn hút sữa thì ngày 6-8 cữ kì cạch cả ngày chỉ ôm máy hút đau trệt cái lưng, hút xong còn rửa còn tiệt trùng, vừa đặt lưng nằm nghỉ xíu lại đến cữ hut tiếp theo. Nuôi sữa công thức thì đau lòng, thương con chảy nước mắt, áy náy xót xa thậm chí có bà còn trầm cảm vì ko có sữa cho con.
Đấy, ở cữ là người ta nhốt 2 đứa cần chăm sóc nhất vào 1 phòng tự chăm nhau. Ai may mắn có người đỡ đần bế ẵm thay bỉm cho em bé giúp thì mẹ còn đỡ tủi thân và được nghỉ ngơi. Ai tự lực 1 mình ôm con, mất ngủ, đau đớn, stress… thì bảo sao không điên khùng, rồ dại.
Thế nên là đừng ai làm gì khiến mẹ sau sinh phải buồn nhé, tội nghiệp lắm.
(Nguồn: Trần Mai Phương)