21/10/2020
Trên mặt mình có một chấm nốt ruồi ở mũi cũng khá lộ, nếu ai tinh ý chắc sẽ nhìn ra ngay. Còn như mình nhìn quen đã mấy chục năm, nên cả kể soi gương cũng chỉ quan tâm lỗ chân lông to hay bé, da sần hay mịn, nếp nhăn đã kéo thêm mấy đường, chứ bình thường chả thấy rõ cái nốt ruồi ấy to hay bé, duyên hay không. Nên cứ kệ vậy, rồi cũng lấy chồng và sinh con xong xuôi nhiệm vụ rồi ahihi!
Chuyện cái nốt ruồi ấy đáng ra cũng sẽ nhỏ tin hin như cách mà mình nhìn nó qua ngày vậy, nếu không có em khách vào nói với mình rằng, em cũng có nốt ruồi y hệt. Chỉ có điều, mọi người xung quanh đều khuyên em hãy phá đi, vì nó không tốt, nó không đẹp, không thẩm mỹ… Vậy nên điều đó khiến em băn khoăn ít nhiều. Qua cách em chia sẻ, mình nghĩ rằng thực chất em chưa sẵn sàng cho việc xóa đi một điểm gì đó khác biệt của bản thân. Thế nhưng, những lời người khác nói lại khiến em để tâm và lo lắng ít nhiều.
Không biết em có nhớ tới câu truyện ngụ ngôn về một gia đình nọ di chuyển bằng lừa không?! Khi lần lượt từng người ngồi lên chú lừa, những người xung quanh đều chê trách rằng họ đang ngược đãi chú lừa tội nghiệp. Thế nhưng khi cả nhà quyết định xuống lừa và đi bộ, thì thiên hạ lại cười họ ngốc nghếch, có lừa lại không biết tận dụng.
Câu chuyện ấy cũng giống như chuyện xóa hay để nốt ruồi của em vậy. Dù em có xóa đi, thì vẫn sẽ có người thấy tóc em không đẹp, mắt em không lung linh, môi em không trái tim hay mũi em không dọc dừa! Bởi cuộc đời này dù em có hoàn hảo thế nào, thì trong đám đông vẫn sẽ có người thấy em không thuận mắt. Đổi lại, cũng sẽ có người thấy nốt ruồi của em là một điểm chấm phá trên khuôn mặt, một nét duyên ngầm mà chỉ em mới có, một điều đặc biệt khiến họ nhận ra em giữa đám đông! Thế nên việc của chúng ta không phải là tìm mọi cách để thỏa mãn đám đông, mà là tìm được cách để tự tin với bản thân nhất có thể. Nếu em không muốn xóa, thì đừng xóa! Nếu em thấy khuyết điểm đó không thuận mắt, trở thành một điều khiến em tự ti mỗi khi xuất hiện, thì em hãy tính đến phương án thay đổi sau. Túm lại, hãy thay đổi khi bản thân em muốn thay đổi. Còn lời điều tiếng thiên hạ, thôi kệ xác họ đi!!
Giống mình vậy, mình chả có ngực, chả có lông mày, chả có đôi mắt bồ câu chớp chớp động lòng người, cũng chẳng có thân hình mảnh mai sương khói như nữ chính ngôn tình. Người bảo mình đi làm mày phun môi, người thì bẩu mình đi hút mỡ thon đùi, thậm chí nâng ngực kẻo chồng chê chồng ngán… Nhưng mình vẫn tìm ra cách yêu cơ thể mình, nên tạm thời mình chả có nhu cầu thay đổi. Vì không có lông mày, nên mình có thể tha hồ biến hóa ra đủ hình dạng lông mày theo trend mình muốn. Mình không có ngực thật, nhưng con mình vẫn có chỗ bú lúc chơi lúc ngủ là mình thỏa mãn. Cũng may lão chồng chưa chê mình, chê mình thì mình lấy vòng 3 lăn cho cái là bao tóc trên đầu rụng không còn một sợi ngay!! Mông to có lợi lắm!!! Đấy, mình chả có vẻ ngoài hoàn hảo gì, nhưng mình vẫn thấy đời mình hoàn hảo, vì mình tự tin và làm chủ được cuộc đời theo cách mình muốn!
Thế nên dù hôm nay hay bất cứ hôm nào, chúc chị em phụ nữ chúng ta luôn xinh đẹp và tự tin theo cách của riêng chúng ta. Ai thích mũm mĩm cứ mũm mĩm, ai muốn gầy thì hãy nỗ lực giảm cân đến cùng. Ai thích 3 vòng căng mẩy thì có thể can thiệp phẫu thuật thẩm mĩ nếu đã suy nghĩ kĩ càng. Ai thích tóc dài tóc ngắn tóc xoăn hay thậm chí cạo trọc cũng được thì cứ làm. Thích hình xăm to nhỏ hay không muốn tạo nét chấm phá trên cơ thể cũng chả sao. Cơ thể là của mình, mình muốn làm gì là chuyện của mình, mình xinh mình xấu là chuyện của mình! Miễn là mình yêu đời và yêu mình của hiện tại là được!
Còn ai chê thì mặc kệ họ, nhé!!