21/08/2026
Cơm nhà 1 món: bí đỏ kho hạt điều 🥘
Bí đỏ hấp chín, hạt điều ngâm rồi hấp chín. Phi thơm chút hành tím, cho hạt điều vào trước, nêm chút muối, nước mắm, đường cho vừa miệng.
Sau đó mới cho bí đỏ vào, đảo thật nhẹ tay để bí không bị nát. Thêm xíu nước xâm xấp, đậy nắp 2–3 phút cho gia vị thấm vào nguyên liệu. Nêm lại lần cuối là xong.
Lúc ăn mình chan thêm chút xốt nước tương và bơ hạt điều, vậy là một món đơn giản mà ăn với cơm rất vừa miệng.
Mình nấu ở nhà gần như không dùng bột nêm, bột ngọt hay chất điều vị. Kể cả nấu thịt hay nấu món thực vật cũng chỉ vài loại gia vị cơ bản, nêm theo khẩu vị của nhà mình.
Không phải vì mình nghĩ những thứ kia đều “xấu”, mà vì mình thích được nếm món ăn theo cách nguyên bản hơn.
Thực phẩm có hôm tươi ngon, có hôm bình thường. Người nấu có hôm vui vẻ, có hôm mệt mỏi. Nấu ăn cũng vì vậy mà chẳng phải lúc nào cũng ngon như nhau.
Nhưng chính những khác biệt nhỏ đó làm mình nhận ra món ăn hôm nay đang có vị gì, nguyên liệu có ngon không, và đôi khi… tâm trạng của người nấu cũng nằm đâu đó trong bữa cơm.
Cơm nhà mà, đâu cần món nào cũng hoàn hảo. 🌿