08/06/2026
TRUNG ĐOÀN PHÁO CAO XẠ E256 ANH HÙNG
54 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG GIỮA LỬA ĐẠN VÀ VINH QUANG
(27/6/1972 – 27/6/2026)
Ngày 27 tháng 6 năm 2026, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn pháo cao xạ E256 cùng nhau hội tụ về đây, ôn lại chặng đường 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Bộ đội Phòng không Việt Nam.
Ngày 27 tháng 6 năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, Trung đoàn pháo cao xạ E256 được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam.
Những năm đầu thành lập, Trung đoàn làm nhiệm vụ trên địa bàn Thái Nguyên, bảo vệ Khu Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy điện Cao Ngạn cùng nhiều công trình kinh tế, quốc phòng quan trọng của khu vực Việt Bắc. Đây là thời kỳ không quân Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc bằng nhiều loại máy bay hiện đại.
Trong điều kiện chiến đấu gian khổ, cán bộ chiến sĩ E256 luôn kiên cường bám trận địa, sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng quân và dân miền Bắc bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Trung đoàn.
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn pháo cao xạ E256 vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý:
"Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân."
Sau ngày đất nước thống nhất, Trung đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu chiến lược tại khu vực Tây Bắc.
Tại Yên Bái, các đơn vị của Trung đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ Thủy điện Thác Bà, Sân bay Yên Bái cùng nhiều mục tiêu kinh tế - quốc phòng quan trọng.
Trong thời kỳ này, Đại đội C1 thuộc Tiểu đoàn 1 được biên chế pháo cao xạ 37mm hai nòng, từng đóng quân khu vực Cầu Nga Quán - đầu Bắc Sân bay Yên Bái, thường xuyên trực ban chiến đấu, bảo vệ vùng trời khu vực.
Bước sang giai đoạn bảo vệ biên giới phía Bắc, Trung đoàn tiếp tục cơ động lên địa bàn tỉnh Lào Cai, triển khai lực lượng trên nhiều khu vực trọng yếu thuộc Phố Lu, Bắc Ngầm, Bảo Thắng, Phong Hải và các tuyến giao thông chiến lược.
Theo biên chế thời kỳ này, Trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn hỏa lực:
Tiểu đoàn 1 (D1)
Tiểu đoàn 2 (D2)
Tiểu đoàn 3 (D3)
D1 gồm các Đại đội C1, C2, C3 được trang bị pháo cao xạ 37mm hai nòng.
D2 gồm các Đại đội C4, C5, C6 được trang bị pháo cao xạ 37mm hai nòng.
Mỗi đại đội được biên chế 6 khẩu pháo; mỗi khẩu pháo có kíp chiến đấu gồm 1 khẩu đội trưởng và 5 pháo thủ.
D3 gồm các Đại đội C7, C8, C9 được trang bị pháo cao xạ 57mm.
Mỗi khẩu pháo 57mm được biên chế 1 khẩu đội trưởng và 6 pháo thủ.
Tại khu vực Phố Lu - Bắc Ngầm, D2 đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu giao thông, quân sự và hậu cần quan trọng.
D3 triển khai bảo vệ ga Phố Lu, khu vực phà Lu cùng các tuyến vận tải chiến lược nối vùng biên giới phía Bắc.
D1 trong các giai đoạn sẵn sàng chiến đấu và chuyển trạng thái chiến đấu đã cơ động trên nhiều trận địa thuộc khu vực Phong Hải và các địa bàn lân cận nhằm bảo vệ các cụm tác chiến hiệp đồng binh chủng, các đơn vị chủ lực và các mục tiêu quân sự trọng yếu trên hướng biên giới.
Nhiều cựu chiến binh của Trung đoàn còn nhớ rõ những năm tháng E256 phối thuộc, hiệp đồng cùng các đơn vị chủ lực như F345, F450 và các lực lượng bảo vệ biên giới phía Bắc trong điều kiện chiến đấu hết sức khẩn trương và phức tạp.
Trong giai đoạn đóng quân tại Lào Cai, Trung đoàn bộ E256 từng đóng tại khu vực Làng Có, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng; các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc thường xuyên cơ động theo yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Dù ở Thái Nguyên, Yên Bái hay Lào Cai, dù trong chiến tranh chống Mỹ hay những năm tháng bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn E256 luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, kỷ luật, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.
54 năm đã trôi qua.
Biết bao đồng chí, đồng đội đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi trận địa.
Biết bao người đã trở về với mái đầu bạc trắng nhưng vẫn vẹn nguyên tình đồng chí, đồng đội.
Những khẩu pháo năm xưa có thể đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhưng truyền thống vẻ vang của Trung đoàn pháo cao xạ E256 Anh hùng vẫn mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập Trung đoàn pháo cao xạ E256 Anh hùng, xin thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xin trân trọng tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ E256 qua các thời kỳ.
Mãi mãi tự hào về Trung đoàn pháo cao xạ E256 Anh hùng – những người lính canh trời đã góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời và biên cương của Tổ quốc Việt Nam.